Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, anh Tỉnh cho rằng, chỉ vì tô bún mà hai vợ chồng cãi nhau. Không lâu sau, vợ mới cưới của anh cùng người nhà quay lại, lấy áo quần và một số tiền vàng là của hồi môn rồi rời khỏi địa phương.
Theo trình bày của anh Lê Văn Tỉnh (SN 1995, ngụ thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), vào ngày 25/12/2015, anh làm lễ cưới với chị Bùi Thị Lan (SN 1997, cùng địa phương).
Đến cuối tháng 1/2016, vợ chồng xảy ra xích mích rồi chị Lan bỏ về nhà mẹ ruột. Đến ngày 4/2/2016, chị Lan cùng mẹ và hai người phụ nữ khác quay lại, tự ý xông vào buồng, mở tủ lấy áo quần và lấy luôn 8 chỉ vàng, một chiếc nhẫn vàng 18k và số tiền 5 triệu đồng.
|
Ảnh minh họa. |
Anh Tỉnh cho biết, do vừa mới cưới xong nên nhớ rất rõ số tài sản bị mất. Trong đó, 8 chỉ vàng và chiếc nhẫn là của họ hàng hai bên mừng cô dâu chú rể trong ngày cưới. Số tiền 5 triệu đồng là của bố anh đi vay về để chuẩn bị sắm sửa đồ đạc trong nhà.
Chỉ vì tô bún?
Xác định số tài sản không nhiều, anh Tỉnh chờ một thời gian xem động thái của vợ. Đến khi biết tin chị Lan đã rời khỏi địa phương, xuống TP HCM làm việc, người chồng bèn làm đơn tố cáo về việc bị mất tài sản, gửi đến cơ quan chức năng.
Anh Tỉnh kể: “Số tài sản đó không nhiều. Thế nhưng, gia đình bên ngoại đã tới chửi bới, xúc phạm cha tôi. Gia đình tôi đã rất tốn kém để tổ chức đám cưới, cha tôi cũng rất khổ sở để lo cho tôi đám cưới chu toàn.
Bởi vậy khi vợ bỏ đi, tôi thấy rất tủi nhục và làm đơn tố cáo việc cô ấy chiếm đoạt tài sản, nhờ chính quyền can thiệp”. Khi tiếp nhận đơn của anh Tỉnh, chính quyền sở tại đã lập tức vào cuộc để hòa giải cho hai gia đình, mong muốn vợ chồng sớm đoàn tụ, nhưng không được.
Ông Nguyễn Hồng Đức, Trưởng thôn 6 chia sẻ, ông cùng cán bộ thôn đã hai lần tìm đến nhà gặp cha mẹ chị Lan để làm công tác tư tưởng, khuyên gia đình nên đưa con gái về để hòa giải cho hai gia đình.
Tuy nhiên, buổi hòa giải không thành công, bà Nguyễn Thị Bích (SN 1971, mẹ chị Lan) không thừa nhận việc con gái mình lấy số tài sản trên, cũng không có ý muốn cho con gái quay lại nhà chồng.
Vị trưởng thôn cho biết: “Theo nhận xét của tôi, vợ chồng anh Tịnh còn ít tuổi, chưa thật hiểu nhau, chưa yêu nhau sâu sắc nên mới xảy ra tình trạng “chuyện bé xé ra to”. Trong hai lần làm công tác tư tưởng, tôi khuyên bà Bích nên gọi con gái về để giải quyết cho êm xuôi. Tuy nhiên, bà ấy bảo cuối năm Lan mới về, thái độ không muốn hợp tác”.
Cũng với vấn đề trên, ông Lê Văn Lịch, Phó công an xã Trúc Sơn cho biết, sau khi nhận đơn, ông đã báo cáo vụ việc lên công an huyện, đồng thời yêu cầu gia đình bà Bích gọi con gái về để làm việc.
“Công an xã cũng vừa nhận đơn nên chưa có căn cứ để xác minh số tài sản mà anh Tỉnh khai báo mất. Sắp tới chúng tôi sẽ mời hai gia đình lên trụ sở làm việc để thu thập thêm thông tin”, vị phó công an xã cho biết.
Vì sao vợ chồng anh Tỉnh cãi nhau? Theo trình bày của ông Lê Văn Đang (SN 1968, bố anh Tỉnh), con dâu ông bỏ đi chỉ vì chuyện vặt vãnh liên quan đến… một tô bún.
Trước ngày xảy ra vụ việc, chị Lan cùng chồng lên bệnh viện huyện Cư Jút để thăm bố vợ đang đang điều trị gãy chân. Lúc đó, ông Đang dặn con dâu rằng: “Con nán lại một chút, ăn cơm ở nhà đã rồi đi, lên bệnh viện đồ ăn có thể không hợp vệ sinh, giá lại cao, tốn kém”.
Hôm sau, ông Đang nghe con trai nói lại việc vợ mình lên bệnh viện vẫn ăn bún nên nhắc lại: “Cha nói rồi, đồ ăn gần bệnh viện không ngon, lên đó ăn nữa làm gì cho tốn tiền mẹ”.
Lúc đó, chị Lan cười đáp: “Dạ, con biết rồi” và vẫn vui vẻ cười nói. Sau đó, chị Lan cùng anh Tỉnh đi tưới cà phê. Trong lúc làm việc, người vợ bị cho rằng đã trách chồng là “đồ đàn bà, có tô bún mà cũng đi méc với cha”. Thế rồi hai người cãi nhau, chị Lan bực tức vào nhà chào bố chồng rồi bỏ đi.
Ông Đang kể: “Hôm đó, chỉ vì sợ các con ăn uống bậy bạ ngoài đường không hợp vệ sinh nên tôi nhắc con dâu chứ không phải tôi tiếc tiền. Giờ thấy con tan vỡ hạnh phúc, lòng tôi rất đau đớn”.
Tiếp lời bố, anh Tỉnh cho biết: “Vợ chồng tôi yêu nhau hơn một năm thì làm đám cưới. Trước khi xảy ra vụ việc, chúng tôi chưa lần nào cãi nhau to tiếng. Chỉ vì xích mích quanh tô bún mà cô ấy bỏ đi. Khi vợ tôi cùng người nhà quay lại, bên ngoại đã nói nhiều điều xúc phạm tới gia đình tôi”.
Nhà gái “phản pháo”
Ở phía bên kia, ông Bùi Quyết Thắng (SN 1965, bố chị Lan) cho rằng, số tài sản bị “chiếm đoạt” anh Tỉnh viết trong đơn không đúng. Con gái ông có lấy sáu chỉ vàng, ngoài ra không lấy tiền.
“Cả sáu chỉ đó là của vợ chồng tôi tặng, đó là tài sản riêng của con tôi nên nó lấy lại là đúng, không phạm pháp. Ngoài ra, con tôi không lấy gì thêm”, ông Thắng trao đổi.
Bà Bích, mẹ chị Lan thông tin thêm, trong lúc đi tưới cà phê, vợ chồng con gái mình lời qua tiếng lại thì con rể có lấy nhành cây, đánh vào chân chị Lan. Ấm ức vì điều đó, chị Lan mới bỏ về nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện với mẹ.
Bà Bích cho biết: “Tôi nhận thấy con mình sai, Tỉnh cũng sai nên đã nhắn tin, gọi điện cho con rể ra nhà để nói chuyện. Tuy nhiên, Tỉnh đáp lại rằng, “để con xin ý kiến bố đã”. Sau đó, Tỉnh gọi lại và nói bố không cho ra”.
Cũng theo bà Bích, đến ngày 4/2/2016, bà cùng hai người thân thích dẫn con gái vào nhà thông gia để nói chuyện, xin lỗi và tìm cách nối lại tình cảm cho đôi trẻ. Khi dòng họ hai bên gặp mặt, ai cũng muốn để cho anh Tỉnh, chị Lan trình bày nguyên nhân. Thế nhưng, bố anh Tỉnh cứ chen ngang vào nói khiến ai cũng khó chịu.
Sau đó, anh Tỉnh có hành động đập vỡ một cái ly thủy tinh xuống nền nhà nên bên nhà gái đã phật ý. “Cả hai họ đang nói chuyện mà Tỉnh lại có hành động coi thường, không tôn trọng người lớn. Bởi vậy, người thân trong nhà tôi yêu cầu đưa Lan về. Sau đó, con tôi vào buồng lấy áo quần và sáu chỉ vàng”, người mẹ chia sẻ.
Bà Bích thông tin thêm rằng, trước đây, Tỉnh là bạn rất thân, học cùng lớp với anh trai của chị Lan. Khi Tỉnh yêu và xin cưới Lan, bà nhận thấy con gái còn nhỏ, vừa mới học xong cấp ba, còn trẻ người non dạ nên chưa muốn. Tuy nhiên, ban đầu thấy con rể tương lai thật thà, lại là chỗ thân tình với con trai mình nên dần dần cũng xiêu lòng.
Khi hạnh phúc các con tan vỡ, bà vẫn muốn con gái ở nhà, giúp mình công việc nương rẫy. Thế nhưng, chị Lan nói đang cảm thấy rất ấm ức, xấu hổ nên muốn đi xa một thời gian.
Người mẹ kể: “Lúc xảy ra sự việc, tôi đã nhún nhường hết mức vì sợ con gái mất hạnh phúc, gia đình cũng mang tiếng xấu với bà con xóm giềng. Qua vụ việc, tôi nhận thấy Tỉnh vẫn còn quyến luyến con gái mình. Thế nhưng bố chồng lại quá khắt khe. Nếu như ông ấy nhẫn nhịn một tí, thông cảm một tí thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay”.
“Tôi khẳng định việc Tỉnh tố cáo là không đúng. Nếu cơ quan pháp luật vào cuộc, tôi sẵn sàng gọi con gái về để làm việc cho rõ trắng đen. Con tôi đi làm chứ không phải bỏ trốn, thi thoảng nó vẫn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe vợ chồng tôi. Về buổi hòa giải, tôi nhận thấy nhiều người nhà của Tỉnh không được mời nhưng vẫn tới. Bởi vậy tôi không đồng ý và bỏ về”.
Phản bác lại ý kiến của thông gia, ông Đang cho rằng, vào ngày 4/2/2016, bà Bích cùng người thân đến không có thiện chí giảng hòa, nói nhiều lời lẽ khó nghe: “Hôm đó, có người còn gọi tôi ra sân để đánh nhau. Tôi rất giận nhưng cố gắng kiềm chế. Sau khi Lan vào lấy áo quần về, gia đình tôi mới phát hiện ra việc mất tài sản”.
Hai bên đều cố gắng giữ “lý lẽ” của mình như nêu trên, có lẽ chỉ cơ quan chức năng vào cuộc mới có thể làm rõ đúng sai sự việc.