Có thể nói, những cư dân đầu tiên của hai dự án Gamuda City và Celadon City là những người tiên phong cho lối sống xanh ở đô thị.
Nhiều năm về trước, nhà đầu tư Gamuda Land từ Malaysia đã gây chú ý khi giới thiệu mô hình đô thị xanh tại hai thành phố đông đúc nhất Việt Nam là Hà Nội với Gamuda City và Hồ Chí Minh với Celadon City. Hai khu đô thị này đặc biệt được đánh giá cao và thu hút người mua nhờ sở hữu các công viên tư nhân rộng lớn, cảnh quan đẹp, tiện ích trọn đầy được đặt trong một quy hoạch tổng thể thông minh, bền vững.
|
Gamuda Land từ Malaysia đã gây chú ý khi giới thiệu mô hình đô thị xanh tại hai thành phố đông đúc nhất Việt Nam là Hà Nội với Gamuda City và Hồ Chí Minh với Celadon City. |
Có thể nói, những cư dân đầu tiên của hai dự án Gamuda City và Celadon City là những người tiên phong cho lối sống xanh ở đô thị, vốn vẫn là một xu hướng mới mẻ lúc bấy giờ. Sau nhiều năm, biết bao gia đình đã chọn nơi đây để viết tiếp những câu chuyện cuộc đời mình và đong đầy thêm những ký ức ngọt ngào.
“Nhà” với họ giờ đây không chỉ gói gọn trong căn hộ họ sống mà còn là cả khu đô thị xanh mướt, có cư dân còn triều mến gọi là “Làng Ga”. “Người thân” với họ giờ đây không chỉ gói gọn trong các thành viên gia đình mà còn là những người hàng xóm, những vị bác sĩ, anh bảo vệ, chị lao công.
Dù bạn là một cư dân cũ hay mới của Gamuda City hay Celadon City và tò mò muốn biết những người hàng xóm thân thương có câu chuyện thú vị đang chia sẻ điều gì về nơi bạn và họ đang chung sống mỗi ngày hoặc một người nhưng có ý định tìm kiếm một không gian sống xanh, hiện đại và cộng đồng gắn kết như Gamuda City hay Celadon City thì rất có thể những câu chuyện là những người hàng xóm hiện tại https://mystorywithgamudaland.com/chuyen-nha-toi-ke/.
Cuộc thi ‘Chuyện nhà tôi kể’ do Gamuda Land tổ chức sẽ mang đến cho bạn những thông tin thú vị, mở ra cho bạn một cái nhìn khác lạ, rõ nét hơn và giúp bạn dễ dàng hình dung bức tranh tổng thể về cộng đồng dân cư và môi trường sống tại những khu đô thị này.
Điển hình như câu chuyện của ông bố tự hào kể về cuộc sống vui tươi của bé Bí Ngô ở Gamuda City. Sau 2 năm làm cư dân ở đây, gia đình Bí Ngô đã có thêm nhiều bạn bè thân thiết, “gặp nhau vui như Tết”, tình làng nghĩa xóm ngày một khăng khít nhờ những buổi tổ chức sự kiện cộng đồng tham gia cùng nhau như Tết Trung thu, Chạy vì trái tim….
|
Cuộc thi "Chuyện nhà tôi kể" do Gamuda Land tổ chức sẽ mang đến cho bạn những thông tin thú vị. |
Đó là câu chuyện của người mẹ đơn thân cùng con gái được chữa lành và tìm lại sức sống sau những mất mát nhờ không gian xanh mướt cây cối và ngập tràn yêu thương của cộng đồng Celadon City.
Hay đó là những khoảnh khắc bình yên của một nữ chủ nhân tại phòng thưởng trà do chính cô cải tạo từ ban công căn hộ, biết đâu sẽ tạo cảm hứng cho bạn muốn làm quen và học hỏi về phong cách sống rất xanh của cư dân này.
|
"Chuyện nhà tôi kể". |
Mỗi câu chuyện dù mang sắc thái khác nhau nhưng luôn đầy ắp sự yêu thương, trân quý về những trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ hay những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của các gia đình cư dân tại hai khu đô thị xanh của Gamuda Land.
Có thể thấy, các cư dân luôn dành tình cảm đặc biệt cho nơi đây. Nơi không gian luôn xanh yên bình để hít thở mỗi sáng, chiều về thả bộ giữa công viên rợp mát; nơi luôn đủ đầy tiện ích hồ bơi, phòng tập gym, trung tâm mua sắm; nơi hàng xóm là những người bạn; nơi chúng ta yên tâm rằng con cháu mình có một môi trường tốt để lớn lên; nơi bố mẹ, ông bà có không gian an yên tận hưởng cuộc sống cùng con cháu…
|
Mỗi câu chuyện dù mang sắc thái khác nhau nhưng luôn đầy ắp sự yêu thương. |
Còn bạn, câu chuyện của gia đình bạn ở hai khu đô thị xanh mướt yêu thương này là gì? Hãy để những câu chuyện của bạn được lắng nghe, để cùng nhau xây nên một cộng đồng gắn kết, thấu hiểu và yêu thương. Không những thế, bạn còn có cơ hội nhận được giải thưởng là Tour du lịch Free & Easy 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người tại Phú Quốc do Gamuda Land trao tặng cho những chuyện được kể hay nhất.