Trong những ngày gần đây cư dân mạng đang chia sẻ thông tin về một cô gái 9x lên thành phố xin việc và mất tích đầy bí ẩn.
Theo đó, nội dung trên trang facebook cá nhân như sau: "Mọi người chia sẻ giùm nhé: Em gái quê Bạch Liên, Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình vừa tròn 18 tuổi ra khỏi nhà mấy ngày nay chưa thấy về. Lúc đi em có nói ra thành phố Ninh Bình xin việc làm..."
|
Hình ảnh cô gái 9x đang được nhiều người dân ở Ninh Bình chia sẻ lên mạng xã hội. |
Xác nhận với phóng viên, bác Vũ Văn Cao (xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình) là bố của cô gái đang mất tích cho biết, con gái mình tên Vũ Thị Hương (SN 1998) đã mất tích 5 hôm đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Ông Cao cho biết, sáng 29/6, khi đó vợ chồng tôi đang đi làm đồng lúc về tới nhà thì thấy cháu thứ hai nhà tôi nói: "Bố ơi, chị Hương lên thành phố xin việc rồi, chị còn dặn là bỏ cỏ cho bò với cho lợn ăn, chị bảo lên xem việc thế nào rồi chiều chị về".
"Chẳng còn tý hồn tý vía nào, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cháu thì chỉ có tiếng chuông, gọi mãi cũng không thấy nghe. Đến giờ đã là 5 hôm mà cũng chẳng có tin tức gì của cháu, tôi lo lắm vì cháu nó đã đi xa bao giờ đâu. Mà trên thành phố cũng không có họ hàng hay người quen gì cả", ông Cao nói thêm.
|
Em Vũ Thị Hương (SN 1998) đã mất tích 5 hôm đến giờ vẫn chưa có tin tức. |
Được biết cháu Hương là chị cả trong một gia đình có 5 chị em. Lúc đi chỉ mang trong người có 100 ngàn, một chiếc chứng minh thư nhân dân cùng một chiếc điện thoại. Có khoe với bố mẹ là mới quen được một người trên facebook và giới thiệu việc làm trong một công ty điện tử trên TP Ninh Bình.
Nói thêm về em Hương, bác Vũ Thị Luyến là mẹ của em cho biết: "Cháu là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành trong xóm ai cũng yêu quý. Cháu học hết lớp 9 là ở nhà đỡ đần công việc giúp bố mẹ, dù năm nay đã 18 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm vì chỉ loanh quanh ở nhà, ít va chạm với bên ngoài".
"Trong túi có mỗi 100 ngàn nếu mà cháu bị lạc thì lấy tiền đâu tiền ra mà ăn, tôi chỉ sợ có chuyện chẳng lành với cháu. Mấy hôm trước nó có khoe là mới quen một anh trên mạng và anh ấy rủ lên đấy làm. Tôi cứ nghĩ là nó nói đùa ai ngờ nó lại đi thật, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về cháu. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với cháu, thì tôi ân hận lắm".
Hiện tại, gia đình và người thân của em vẫn đang tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Vì lo lắng tìm kiếm nên gia đình vẫn chưa báo cho bên phía công an.
Mọi thông tin liên quan đến em Vũ Thị Hương xin liên hệ với ông Vũ Văn Cao (bố em Vũ Thi Hương) qua số điện thoại 01698307172 hoặc 01666533726