Chỉ vì hiểu lầm, Thanh đã đánh Vân, cùng lúc đó bà Phương vào can khiến Vân càng thêm ấm ức. Trước khi bỏ chạy cô đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Tin nên đọc
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 17: Mẹ chồng “cấm cửa” không cho con dâu đi chơi
Những câu nói gây "phẫn nộ" trong phim Sống chung với mẹ chồng
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 16: Mẹ chồng cho tiền con dâu mua nhà
Thu Quỳnh ‘Sống chung với mẹ chồng’ làm nàng thơ của NTK Xuân Lê
Ở tập trước, bà Phương dù ra sức “đe dọa” “cấm cửa” con dâu không cho ra ngoài, nhưng Vân vẫn quyết định ra ngoài. Vô tình gặp lại Cường - người yêu thời đại học. Cả hai từng yêu nhau nhưng lại chia tay vì một vài nguyên nhân. Khi Vân đã lập gia đình thì Cường còn độc thân và nhớ đến người yêu cũ.
|
Ra ngoài chia tay đồng nghiệp, Vân vô tình gặp lại Cường. |
Vô tình gặp lại nhau, Cường đã hỏi han Vân về cuộc sống hiện tại. Không muốn người yêu cũ biết sự thật, Vân nói dối rằng giờ đây cô đang rất hạnh phúc. Nhưng nhìn thái độ của Vân, Cường biết cô đang có chuyện buồn.
Và dù đã cố kìm nén, nhưng Cường vẫn nói ra những lời đã cất giấu kỹ trong lòng. Cường đã tỏ tình với Vân. Tiếc nuối nhưng Vân rất thẳng thắn trả lời Cường rằng “tất cả đã là chuyện đã qua”.
|
Chẳng may, bà Phương bắt gặp Vân và Cường gặp gỡ nhau. |
Chẳng may, cuộc gặp này đã bị bà Phương vô tình trông thấy. Mẹ chồng khó tính liền về kể lại cho con trai nghe. Thanh đã nổi cơn ghen và cãi nhau với vợ. Trong lúc xô xát anh đã tát Vân và khiến khuôn mặt cô bê bết máu.
Nghe tiếng cãi vã, bà Phương vội vã chạy lên và đưa lời khuyên can. Hai mẹ con Thanh yêu cầu Vân giải thích nhưng cô nhất quyết không chịu, vì cho rằng dù bây giờ nói bất cứ điều gì thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Thế là bà Phương và Thanh lại được thể trách móc cô vì ngoại tình.
|
Vì quá nóng giận, Thanh đã đánh vợ, không những thế còn đẩy Vân ngã đến chảy cả máu. |
Quá ấm ức vì bị hiểu lầm, Vân vụt chạy khỏi nhà. Trước khi bỏ chạy cô không quên đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Đau khổ vì bị chồng hiểu lầm, càng mệt mỏi hơn khi cô luôn cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, tối đó Vân quyết định ngủ lại nhà nghỉ thay vì trở về nhà.
|
Đau khổ vì bị hiểu lầm, Vân quyết định tối đó không trở về nhà và sẽ dọn ra ngoài ở. |
Bữa cơm tối chỉ còn lại hai mẹ con, Thanh dù vẫn bực tức vì ghen tuông nhưng phần nào thấy hối hận vì đã đánh vợ. Tuy nhiên, bà Phương lại có thái độ hoàn toàn khác. Không những không lo lắng cho con dâu, bà còn lên giọng trách móc “Lần nào cãi nhau với chồng cũng bỏ ra ngoài. Để mẹ gọi điện cho bố mẹ nó xem có dạy bảo được lại con cái nữa không”.
|
Bữa cơm tối còn lại hai mẹ con bà Phương. |
Bình tâm suy nghĩ lại, Thanh càng hối hận vì đã đánh Vân. Cả đêm hôm đó Vân không về nhà Thanh cũng thức trắng khiến bà Phương hốt hoảng khi gọi mãi không thấy con trai trả lời. Vội vàng tìm chìa khóa mở cửa khi thấy con trai ngồi thẫn thờ trong phòng bà hết sức hoảng sợ.
Hối hận và mệt mỏi Thanh đề nghị mẹ ra ngoài và muốn được yên tĩnh. Thanh tiếp tục gọi điện xin lỗi Vân nhưng cô vẫn kiên quyết không nghe máy.
Vân tìm đến Trang, định nhờ Trang đến nhà lấy giúp ít đồ với ý định dọn ra ngoài. Khi nói chuyện với Trang, Vân mới biết bà nội Thanh ở quê đang nguy kịch.
|
Vân đến tìm Trang nhờ đến nhà lấy hộ ít đồ, cô quyết định dọn ra ngoài sống và sẽ ly hôn. |
Liệu cuộc hôn nhân của Thanh và Vân sẽ được cứu vãn? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” phát sóng vào lúc 20h45 trên VTV1 ngày 17/5.