Người đàn ông dừng xe đạp ngồi nghỉ trên vỉa hè rồi ngất lịm. Khi người dân tới kiểm tra thì người này đã tử vong.
Vụ việc xảy ra vào trưa 23/12, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP HCM).
Theo một số nhân chứng, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông Trịnh Mộc Thuận (SN 1961) có dấu hiệu say xỉn chạy xe đạp trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hướng về ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình.
|
Hiện trường vụ việc. |
Lúc đến trước số nhà 368A đường Cách Mạng Tháng Tám thì người đàn ông này cho xe lên vỉa hè ngồi nghỉ. Tới khoảng hơn 12h trưa, ông Thuận lịm dần rồi gục bên vỉa hè. Nghi vấn có dấu hiệu bất thường nên người dân đến kiểm tra thì phát hiện ông Thuận đã tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 3 có mặt phong tỏa hiện trường. Tới gần 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.
Theo một số người có quen biết với nạn nhân, ông Thuận thường hay nhậu xỉn và nguyên nhân tử vong có thể do bị đột tử.