Nhằm chia sẻ những khó khăn của gia đình Thượng úy Nguyễn Hải Minh - cán bộ công an vừa qua đời trong thời gian tăng cường công tác tại tỉnh Điện Biên, ngày 24/3, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - Bộ Công an đã trao sổ tiết kiệm cho gia đình và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với cháu bé là con trai của Thượng úy Nguyễn Hải Minh.
Chương trình quyên góp tạo sổ tiết kiệm và nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Minh Huy - con trai của Thượng úy Nguyễn Hải Minh thể hiện tình cảm, trách nhiệm với đồng chí, đồng đội của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên đang công tác tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.
Cụ thể, vào ngày 6/2 vừa qua, Nhà trường đã phát động chương trình ủng hộ gia đình Thượng úy Nguyễn Hải Minh và nhận được sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Nhà trường.
Với số kinh phí tiếp nhận được, Nhà trường đã phối hợp cùng gia đình gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền 185 triệu đồng đứng tên cháu Nguyễn Minh Huy.
Đồng thời, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và thực hiện Kế hoạch của Hội Phụ nữ Bộ Công an, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và sự ủng hộ của toàn thể hội viên, Hội Phụ nữ Nhà trường đã tổ chức phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với cháu Nguyễn Minh Huy với số tiền ủng hộ 6.000.000đ/năm.
Phát biểu tại chương trình trao sổ tiết kiệm và nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Minh Huy, Đại tá, TS Hoàng Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng nhà trường một lần nữa bày tỏ niềm tiếc thương khi mất đi người cán bộ nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Hải Minh cố gắng vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát vô cùng to lớn này.
Đánh giá ý nghĩa nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của chương trình, Đại tá, TS Hoàng Văn Lâm nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ và học viên đã hưởng ứng tích cực, san sẻ nỗi đau thương, mất mát với cháu Nguyễn Minh Huy và gia đình.
Trước đó, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Kế hoạch 314 ngày 26/7/2021 của Bộ Công an về việc điều động cán bộ đang công tác tại đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.
Lúc đó, Thượng Úy Nguyễn Hải Minh mặc dù mới kết hôn và con trai chưa đầy 6 tháng tuổi, nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an nhân dân và trách nhiệm của một người cán bộ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Thượng úy Nguyễn Hải Minh, cán bộ Phòng Quản lý học viên đã xung phong về cơ sở theo kế hoạch của Bộ, với mong muốn được đóng góp sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và trách nhiệm của Nhà trường đối với sự bình yên của nhân dân tại các xã vùng biên giới.
Thượng úy Nguyễn Hải Minh coi đây là cơ hội để phát huy trình độ nghiệp vụ đã được đào tạo, đồng thời cũng là trải nghiệm, thử thách để rèn luyện ý chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của bản thân. Với tinh thần “Việc nước trước, việc nhà sau”, Thượng úy Nguyễn Hải Minh viết đơn tình nguyện đi tăng cường và hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Anh được điều động công tác tại Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Đây là địa bàn xã trọng điểm, có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Tại đơn vị được tăng cường, Thượng úy Nguyễn Hải Minh luôn có tinh thần quyết tâm, dù bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy được năng lực, nhiệt huyết của bản thân, luôn tìm tòi, học hỏi, không quản ngại khó khăn gian khổ để làm tốt công tác quản lý cư trú, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia Đề án 06 của Chính phủ.
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thượng úy Nguyễn Hải Minh phối hợp đấu tranh, khởi tố 2 vụ án. Đặc biệt ngày 08/01/2022, anh phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm lâm bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 144 nghìn viên ma túy tổng hợp, được UBND Huyện Mường Nhé tặng giấy khen. Ngoài ra, anh đã mở nhiều hồ sơ quản lý người nghiện, hồ sơ người sử dụng ma túy, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bên cạnh đó, Thượng úy Nguyễn Hải Minh cũng thường xuyên giáo dục, cảm hóa, vận động một số đối tượng nghiện đi cai nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Về hoạt động phong trào, anh luôn năng nổ nhiệt tình tham gia, được Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng.
Ngày 4/2 vừa qua, trên đường đi công tác từ bản Lỳ Mà Tá, xã Sín Thầu về trụ sở Công an xã Sín Thầu, Thượng úy Nguyễn Hải Minh không may bị tai nạn. Mặc dù được cán bộ chiến sĩ Công an xã Sín Thầu, Công an huyện Mường Nhé và nhân dân địa phương hết sức khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, Thượng úy Nguyễn Hải Minh đã không qua khỏi, anh đã trút hơi thở cuối cùng vào 15h30 cùng ngày.
Thượng úy Nguyễn Hải Minh sinh năm 1994. Anh qua đời khi công việc cùng những hoài bão vẫn còn dang dở và đứa con thơ mới vừa tròn 21 tháng tuổi. Sự ra đi của Thượng úy Hải Minh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội, nhà trường và lực lượng CAND nói chung, đặc biệt là với người mẹ già thường xuyên ốm đau, bệnh tật và người vợ trẻ cùng con trai còn quá nhỏ.
Tại chương trình trao sổ tiết kiệm và nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Minh Huy, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng an ninh nhân dân I cũng mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng hơn nữa để tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện; tăng cường sự đoàn kết gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chuyến đi đầy ý nghĩa ấy của Đoàn trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (Bộ Công an) đã làm sống lại không khí xuân ấm áp cho đồng bào các dân tộc, các em nhỏ trên địa bàn xã Quy Hướng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.
Thầy và trò trường Cao đẳng ANND I phát động chương trình từ thiện dành tặng đồng bào và các em nhỏ tại địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của mùa đông khắc nghiệt.
Mỗi đoàn viên, thanh niên nói chung và đoàn viên thanh niên Công an nói riêng cần là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, “xung kích” với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.
Mỗi đoàn viên, thanh niên nói chung và đoàn viên thanh niên Công an nói riêng cần là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, “xung kích” với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lập thành tích xuất sắc, thay lời tri ân sâu sắc nhất đối với người cha, người thầy vĩ đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn khiến 1 người chết, 7 người bị thương
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
(PLM) - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ ngày 13/3 đến 7/5/1954, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến của ta cùng những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, mỗi dân công đã vận chuyển hàng trăm kg hàng hóa, đạn dược trên chiếc xe thồ vào chiến trường. Trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại sẽ được tái hiện sinh động giúp người dân hiểu hơn về công tác hậu cần từ hậu phương đến tiền tuyến.
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tuy thời gian và chiến tranh đã làm phai mờ đi phần nào dấu tích của quá khứ, nhưng những giá trị tinh thần bất diệt mà chiến thắng này để lại cho muôn đời sau vẫn còn nguyên vẹn.
Những dấu ấn lịch sử vẫn còn in đậm khắp nơi, trở thành những di tích vô giá, minh chứng cho một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với những hiện vật, hình ảnh chân thực, sống động vẫn sừng sững như những chứng nhân lịch sử, gợi nhắc về sự hy sinh anh dũng của cha ông.
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tuy thời gian và chiến tranh đã làm phai mờ đi phần nào dấu tích của quá khứ, nhưng những giá trị tinh thần bất diệt mà chiến thắng này để lại cho muôn đời sau vẫn còn nguyên vẹn. Những dấu ấn lịch sử vẫn còn in đậm khắp nơi, trở thành những di tích vô giá, minh chứng cho một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với những hiện vật, hình ảnh chân thực, sống động vẫn sừng sững như những chứng nhân lịch sử, gợi nhắc về sự hy sinh anh dũng của cha ông.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.