"Tôi không dám tin, vẫn hy vọng Ngân sẽ sống sót. Chiều nay, lúc tận mắt nhìn thấy em khiến tôi đau xót vô cùng" chị Lệ cho biết.
Tin nên đọc
Trường ĐH Ngoại Thương đau xót trước thông tin 3 sinh viên tử nạn trên đường đi tình nguyện
Tìm thấy thi thể 3 sinh viên trường ĐH Ngoại Thương bị mất tích do lũ cuốn
Trắng đêm tìm kiếm 3 sinh viên trường ĐH Ngoại Thương mất tích do mưa lũ
Quảng Ninh: 3 sinh viên trường Đại học Ngoại Thương mất tích do lũ cuốn
Một không khí tang thương tại ngôi nhà nhỏ của em Nguyễn Thị Ngân (SN 1997) sinh viên năm nhất của trường ĐH Ngoại Thương là những tiếng khóc, tiếng gọi con gái thảm thiết của cha mẹ Ngân khiến ai cũng phải đau xót trước sự ra đi của cô học trò giỏi.
Nén đau thương, chiều (3/7), thi thể nữ sinh Nguyễn Thị Ngân (SN 1997), một trong 3 nữ sinh viên tình nguyện của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn trôi khi tham gia tình nguyện tại Bình Liêu (Quảng Ninh) đã được gia đình đưa về quê nhà an táng.
|
Em Ngọc em gái Ngân nén đau thương đứng chịu tang chị gái thay cha mẹ. |
Theo thông tin từ người nhà nữ sinh, lễ tang được cử hành vào lúc 13h Tại nghĩa trang Ngọc Long (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Rất đông bạn bè, người thân, bà con hàng xóm đã đến tiễn đưa cô nữ sinh xấu số, rất nhiều nước mắt của bạn bè, người thân đã rơi bởi sự ra đi đột ngột của nữ sinh viên.
Trò chuyện với PV, chị Phạm Thị Lệ (Thanh Trì, Hà Nội) là chị gái họ em Ngân chia sẻ: "Tối qua, khi nhận được điện thoại của dì Huệ (mẹ Ngân) bảo là em bị lũ cuốn ở Quảng Ninh nhưng tôi không dám tin, vẫn hy vọng em sẽ sống sót. Đến chiều nay, lúc tận mắt nhìn thấy em khiến tôi đau xót vô cùng. Em ra đi ở tuổi quá trẻ, còn tương lai, bao nhiêu dự định học tốt để giúp đỡ bố mẹ".
|
Rất đông bạn bè, người thân, thầy cô đến tiễn đưa cô sinh viên xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. |
Chị Lệ cho biết thêm, bố mẹ Ngân sinh được 2 chị em, Ngân là con đầu còn em gái Ngân năm nay theo học lớp 12. Gia đình Ngân thuộc diện khó khăn do bố bị bệnh gan từ lâu, năm ngoái lại bị tai nạn khiến giờ ông đi lại rất khó khăn, nên mẹ là trụ cột của gia đình. Do đó, cả 2 chị em đều ngoan ngoãn và học giỏi.
"Tôi còn nhớ năm Ngân học hết lớp 12 đã được học bổng 50% du học Nhật Bản nhưng Ngân không đi mặc dù đó là mơ ước của em. Ngân sợ bố mẹ vất vả nên em không đi mà quyết định học ở nhà rồi làm gia sư kiếm tiền thêm phụ giúp bố mẹ” – chị Lệ kể.
"Sự ra đi đột ngột của Ngân khiến cả gia đình đều bàng hoàng và đau xót bởi khi còn sống Ngân không chỉ học giỏi mà em còn là một người con có hiếu, ngoan ngoãn và luôn được mọi người yêu quý". chị Lệ nói trong nước mắt.
|
Bạn bè Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cô bạn nhí nhảnh, hòa đồng. (ảnh: Afamily) |
Sau sự ra đi đột ngột của 3 sinh viên, các diễn đàn và sinh viên Đại học Ngoại thương đồng loạt thay ảnh đại diện là biểu tượng của trường với màu trắng đen, thay cho lời chia buồn. Và chia sẻ những đau buồn trước sự mất mát quá lớn đối với gia đình 3 em cũng như trường ĐH Ngoại Thương.
|
Những người hàng xóm đã không cầm được nước mắt bởi sự ra đi đột ngột của Ngân. (ảnh: Afamily). |
Như Pháp luật Plus đã đưa tin trước đó,vào khoảng 17h ngày (2/7), tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lũ cuốn trôi 4 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương. Tại thời điểm xảy ra sự việc, một sinh viên đã được cứu thoát, còn 3 sinh viên khác bị mất tích. Đến khoảng 2h sáng ngày 3/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 sinh viên trên. Được biết, cả ba em đều là sinh viên Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế. Cả 3 đều là những sinh viên khá giỏi và rất năng động của khoa khi tham gia nhiều hoạt động sinh viên tình nguyện. |