Về với vùng "đất lửa" Quảng Trị, trở về với sự linh thiêng, bất tử và lòng tự hào của dân tộc. Nơi đây đã từng là biểu tượng của sự cách trở, chia ly và nỗi đau mất mát nhưng cũng rất bi tráng, hào hùng của một thời vệ quốc vĩ đại.
Như thường lệ, cứ mỗi dịp tháng 7 về, hướng đến ngày lễ trọng đại của đất nước kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Lãnh đạo, phóng viên Báo PLVN lại lên đường theo tiếng gọi tri ân về thăm vùng "đất lửa" Quảng Trị, trở về với sự linh thiêng, bất tử và lòng tự hào của dân tộc. Nơi đây đã từng là biểu tượng của sự cách trở, chia ly và nỗi đau mất mát nhưng cũng rất bi tráng, hào hùng của một thời vệ quốc vĩ đại.
Năm nào cũng vậy, những địa danh thiêng liêng như: Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị, Làng Vây, Khe Sanh… đã trở thành những địa chỉ đỏ không thể thiếu trong hành trình của Đoàn công tác nhằm tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì nền tự do của dân tộc và tỏ lòng biết ơn tới các gia đình có công với cách mạng.
Chiến tranh đã lùi xa hơn bốn mươi năm. Thời gian đã xóa đi nhiều vết tích của chiến tranh, xoa dịu nhiều nỗi đau thương mất mát, nhưng ký ức bi tráng trên chiến trường khốc liệt, những hình ảnh can trường của một thế hệ anh hùng hiên ngang đối mặt với mưa bom, bão đạn để giành giật từng tấc đất vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của mỗi thành viên trong Đoàn.
Những giọt nước mắt biết ơn của thế hệ hôm nay vẫn không ngừng rơi trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ và chúng tôi tin tên tuổi các anh hùng mãi trường tồn cùng dân tộc, trở thành bất tử trong trái tim mỗi người đang sống.
Hành trình tri ân tháng 7 của Báo PLVN sẽ được nối dài mãi, đó là những chuyến đi bồi đắp tâm hồn cho những người làm báo chúng tôi, để sống và làm việc xứng đáng hơn, có trách nhiệm hơn với thế hệ đi trước và với Tổ quốc thân yêu này./.