Theo con đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, đoàn công tác báo Pháp luật Việt Nam đã có “Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn, Tri ân tháng 7 miền Trung”.
Như thường lệ hàng năm cứ tới tháng 7, báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) lại tổ chức hành trình “Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn, Tri ân tháng 7 miền Trung” nhằm tưởng nhớ, tri ân những người anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do dân tộc.
Sáng 12/7, theo lịch trình, đoàn công tác báo PLVN do Tiến sĩ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập, ông Đặng Ngọc Luyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập thường trực dẫn đoàn, hướng về “vùng đất máu” Quảng Trị.
Chuyến đi còn có Ban lãnh đạo và cán bộ, phóng viên và nhân viên của báo Pháp luật Việt Nam. Vào tối 12/7, ngay sau khi đến Quảng Trị, Đoàn công tác báo PLVN đã tổ chức chương trình tri ân và trao “Mái ấm Tư pháp” với trị giá 50 triệu đồng cho một cán bộ Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).
Báo cũng đã trao tặng 1 tivi trị giá 12 triệu đồng cho UBND huyện Hải Lăng, tặng kèm thêm cho huyện này 10.980 tờ nhật báo trong vòng một năm.
|
Báo Pháp luật Việt Nam trao quà 'Mái ấm Tư pháp' cho một cán bộ Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị. |
|
Tiến sĩ Đào Văn Hội - Tổng biên tập báo Pháp Luật Việt nam cùng Thạc sĩ Phạm Quốc Cường - Tổng thư kí tòa soạn Pháp luật Plus cùng các phóng viên vùng miền tham gia hành trình 'Tri ân tháng 7 miền Trung'. |
Sáng ngày 13/7, điểm ghé thăm đầu tiên của đoàn công tác báo PLVN chính là nghĩa trang Thành cổ (thị xã Quảng Trị). Tại đây, Tổng biên tập Đào Văn Hội dẫn đầu đoàn công tác tới làm lễ dâng hương và hoa cho các anh hùng, liệt sĩ trong không khí trang nghiêm.
Thành cổ Quảng Trị, địa danh gắn liền với trận đánh 81 ngày đêm - Mùa hè rực lửa năm 1972. Chính nơi này, đế quốc Mỹ đã trút xuống hơn 328.000 tấn bom, đạn. Mảnh đất mà nhiều người nói rằng: “bom, đạn nhiều hơn sỏi đá”.
|
Đoàn công tác báo PLVN làm lễ dâng hương hoa tại nghĩa trang Thành cổ (Quảng Trị). |
|
Tiến sĩ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập, ông Đặng Ngọc Luyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập thường trực dâng hương các anh hùng, liệt sĩ. |
|
Đoàn công tác báo PLVN với hành trình 'Tri ân tháng 7 miền Trung' tại nghĩa trang thành cổ Quảng Trị. |
Đến 9h sáng cùng ngày, toàn đoàn di chuyển về phía Tây - TP Đông Hà (Quảng Trị), ghé thăm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Nơi đây chính là một trong 2 nghĩa trang lớn nhất cả nước, nơi có hơn 10 nghìn liệt đang sĩ yên nghỉ, hầu hết những liệt sĩ ở đây là hi sinh trên các chiến trường Tây Trường Sơn Quảng Trị, Đường 9 – Nam Lào.
|
Đoàn làm lễ dâng hương tại nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị). |
|
Thạc sĩ Phạm Quốc Cường - Tổng thư kí tòa soạn Pháp luật Plus (báo PLVN) dâng hương các liệt sĩ. |
Sau khi làm lễ dâng hương tại khu tưởng niệm chính, đoàn công tác tỏa đi khắp khu nghĩa trang, cầm những nén hương trên tay dâng lên mộ phần của các liệt sĩ.
Từ nghĩa trang Đường 9, đoàn công tác báo PLVN tiếp tục đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nơi có hơn 10.300 anh hùng, liệt sĩ đang yên giấc.
|
Tổng thư kí tòa soạn Pháp luật Plus, Phạm Quốc Cường cùng các phóng viên vùng miền tham gia hành trình 'Tri ân tháng 7 miền Trung'. |
Ghi nhận trong chuyến đi của phóng viên Pháp luật Plus tại Nghĩa trang Trường Sơn; Ông Lê Văn Nguyên, vượt hơn 400km từ Nghệ An vào thăm anh trai là liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn: Năm nào cũng vậy, đến tháng 7 này là tôi lại lặn lội đường xa từ Nghệ An vào thăm anh trai. Lần cuối gia đình nhận được tin của anh là khi anh tham gia chiến đấu một chiến dịch bên Lào.
"Anh ra đi từ khi tuổi còn xuân, đã nhiều năm không tìm được mộ phần, may mắn là vào năm 2004, nhận thông tin từ một người đồng đội cũ của anh trai, gia đình đã tìm được anh, khi đó anh đang yên nghỉ ở đây"- ông Nguyên nghẹn ngào nói.
|
Hàng năm ông Nguyên đều vào thăm anh trai mỗi dịp tháng 7 về. |
|
Ông Lê Văn Nguyên khóc nức nở trước bia mộ của anh trai tại nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. |
Kết thúc lễ dâng hương, Tổng biên tập Đào Văn hội đã thỉnh 3 tiếng chuông hòa bình, gửi lời cầu nguyện tới vong linh các liệt sĩ tại nghĩa trang này.
Chiều 13/7, địa điểm tiếp theo trong chuyến hành trình “Tri ân tháng 7” mà đoàn công tác của báo PLVN đặt chân tới là Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang yên giấc.
Nằm cách chân đèo Ngang không xa, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm lưng chừng ngọn đồi thông ở Vũng Chùa hướng ra phía biển, nơi có hòn Đảo Yến xinh đẹp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên tuổi người gắn liền với chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Hồ Chí Minh (1975), là mốc lịch sử chói lọi trong lòng quân và dân Việt Nam.
Sau khi qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về với đất mẹ Quảng Bình, nơi mà Đại tướng đang yên giấc ngàn thu.
Tối 13/7, đoàn công tác dừng chân tại Hà Tĩnh và tiếp tục trao “Mái ấm Tư pháp” do báo PLVN tổ chức cùng các đơn vị đồng hành. Hành trình “Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn, Tri ân tháng 7 miền Trung” của đoàn công tác báo PLVN kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng cho toàn đoàn.