Suốt 1 thời gian dài, đồng ruộng, sông suối chảy qua địa phận xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng bị ô nhiễm nặng bởi bùn đất từ khu vực hồ chứa thải của Công ty CP Thương mại vận tải Bảo Nguyên. Công ty này liên tục lén lút xả bùn đất ra cánh đồng của bà con nhân dân xã Tân Mỹ. Chưa dừng lại, bùn đất còn chảy tràn xuống suối trước sự vô cảm của các cơ quan chức năng ở địa phương.
Tin nên đọc
Hà Tĩnh: Nhà máy xử lý rác bằng cách…đốt rác ngoài trời gây ô nhiễm
Hủy bỏ quyết định bổ nhiệm em dâu Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc
TP HCM: Ô nhiễm nghiêm trọng tại cơ sở sản xuất muối
Bắc Giang: Hàng tấn rác ùn về nông thôn gây ô nhiễm nguồn nước
|
Đoàn xe tải hạng nặng của Cty Bảo Nguyên thỏa mái “cày xới” trước sự thờ ơ của các cơ quan chức năng. |
Tận mắt nhìn hiện trạng đồng ruộng của người dân, phóng viên Báo Xây dựng nhận thấy: những kiến nghị của bà con nhân dân là có cơ sở. Đồng ruộng bị bùn đỏ phá hủy hoàn toàn. Và cũng để “bịt mồm” người dân, doanh nghiệp này đã cho người xuống đàm phán và đền bù mỗi hộ gia đình có ruộng với mức giá 3 triệu đồng/sào.
Bà Vân, một chủ ruộng bất bình cho biết: đêm nào cũng vậy, ngay từ chập tối là đã thấy nước thải và bùn bắt đầu chảy. Chảy vào đất ruộng rồi tràn xuống suối. Đến con cá con cũng không còn sống nổi. Ở đây giờ ô nhiễm nặng quá rồi. Chỉ khổ dân thôi.
|
Anh Hà Văn Nên, 1 người dân vô cùng bức xúc vì vụ việc. |
|
Nhiều khu ruộng bị nước thải tràn vào. |
|
Dòng suối Tà Lài cũng bị ảnh hưởng. |
Qua điều tra, phóng viên được biết, doanh nghiệp Bảo Nguyên này đã được cấp giấy phép khai thác, nhưng vẫn còn nhiều thủ tục chưa được cấp. Vậy nhưng bất chấp những thủ tục còn thiếu, doanh nghiệp này đã ngang nhiên cho máy móc, ô tô vận tải lớn xúc dọn, tuyển quặng bừa bãi, gây ra nhiều bức xúc. Đặc biệt việc gây ô nhiễm môi trường, nước thải bẩn tràn xuống sông suối trước sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở địa phương. Tại sao sông suối “đỏ quạch” mà không ai xử lý? Có hay không việc tiếp tay của chính quyền địa phương?
Liên hệ với ông Trường, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng về sự việc trên, ông Trường lấy lý do bận họp, hẹn sẽ sắp xếp thời gian để chỉ đạo sau. Tuy nhiên, sau đó không thấy ông này liên lạc lại.
|
Nhà báo Phạm Đức Hải đang tìm hiểu thông tin tại hiện trường. |
Trao đổi với phóng viên, anh Hà Văn Nên, bà Hà Thị Hạnh và hàng loạt người dân sinh sống tại bản Tà Lài, xã Tân Mỹ bức xúc cho biết: Sự việc bắt nguồn từ việc hồ chứa bùn đỏ của Công ty Bảo Nguyên, một doanh nghiệp đang khai thác và tuyển quặng phía trên đã để bùn đỏ từ hồ chứa chảy tràn xuống đồng ruộng. Hậu quả toàn bộ dòng suối chảy ở đây chuyển màu đỏ quạch. Hàng loạt ruộng nương bị bùn đỏ xâm nhập. Không thể nào trồng cấy được. Nguy hại hơn là toàn bùn đất xít nên nguy cơ hoang hóa đồng ruộng của bà con là hiện hữu.