Sau nhiều biến cố, Vân đã quyết định dọn ra ngoài ở riêng, cuối cùng cô cũng có được những ngày tháng hạnh phúc chỉ có hai vợ chồng.
Tin nên đọc
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 20: Mẹ chồng nàng dâu tranh cãi kịch liệt
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 19: Thanh - Vân hòa thuận, mẹ chồng khó chịu
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 18: Lần thứ 2 Vân đề nghị ly hôn
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 17: Mẹ chồng “cấm cửa” không cho con dâu đi chơi
Sau vụ quyển nhật ký của Vân bị đọc trộm, hai cha con Thanh cũng đã bình tâm lại nhưng không có nghĩa là đã đồng ý với Vân về việc chửi mắng mẹ chồng. Ông Phương muốn Thanh thuyết phục Vân về xin lỗi mẹ chồng.
“Con phải nói với Vân, lấy chồng rồi phải sống theo nếp của nhà chồng, không còn thoải mái như thời con gái được nữa đâu”, ông Phương nói.
|
Hai bố con Thanh đã có cuộc nói chuyện sau vụ việc quyển nhật ký của Vân bị đọc trộm. |
Buồn chán vì chuyện của vợ, cả đêm hôm đó, Thanh không ngủ được. Vừa sáng, Thanh tức tốc đến nhà Trang tìm Vân. Vẫn là muốn xin lỗi Vân và mong Vân về nhà, đừng ly hôn vì anh và Vân vẫn yêu nhau lắm. Nhưng quá khó cho Vân quyết định vì sự việc như vậy làm sao sống thoải mái trong 1 căn nhà được nữa? Bất thình lình Thanh đề nghị sẽ xin mẹ ra ở riêng.
|
Thanh tự đề nghị sẽ dọn ra ngoài ở riêng cùng Vân. |
Lời đề nghị tuy làm hài lòng Vân nhưng lại tác dụng ngược với bà Phương. Bà Phương nổi cơn thịnh nộ nạt con trai cưng của mình. Dĩ nhiên Vân cũng không thể thoát tội, bà mắng luôn cả Vân vì cho rằng cô cổ súy, kích động, ra điều kiện ép con trai bà phải làm như vậy.
Còn thách Vân “Về đây mà nói thẳng vào mặt tôi”, dọa gọi điện về cho nhà vợ đủ kiểu. Chuyện đến tai ông Phương cũng không khá hơn, khi ông Phương không hoàn toàn nhất trí và mong các con suy nghĩ kĩ hơn việc ra ở riêng.
Bỏ ngoài tai mọi lời nói của bố mẹ chồng, Vân cùng Trang đi tìm thuê một căn nhà nhỏ, cô vẫn quyết ý dọn ra ở riêng.
Có lẽ việc Vân dọn ra ngoài cũng sẽ không suôn sẻ nếu như không có đôi câu của cô hàng xóm.
|
Sau vài lời của cô hàng xóm, bà Phương đã nghĩ lại về chuyện vợ chồng con trai ra ở riêng. |
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh về sự nghe lời hàng xóm của bà Phương, bà ngay lập tức lay động khi nghe những câu như: “Đổi phong thủy để sinh con”, “Không gian thoải mái, vừa được có cháu, vừa đỡ mang tiếng khó khăn với con dâu”, “Chừng nào có cháu chúng nó lại chả quắng tít lên chạy về nhờ nuôi giúp”.
Lập tức, bà Phương đã suy nghĩ lại và thầm im lặng trước việc vợ chồng Thanh - Vân dọn ra ngoài.
Ngày 2 vợ chồng dọn ra ở riêng, 2 vợ chồng vào chào bà Phương, thấy mẹ nằm trên giường buồn bã, Thanh rơm rơm nước mắt vì thương. Anh biết để con trai ra ngoài sống khiến bà Phương cảm thấy đau lòng đến như thế nào.
|
Vợ chồng vào chào bà Phương, thấy mẹ nằm trên giường buồn bã. |
Từ bé đến lớn, một tay bà chăm sóc cho con trai nên cảm giác hụt hẫng là không tránh khỏi. Khi thấy cảnh này, Vân cũng có chút động lòng. Thấy bóng dáng con xa dần, bà Phương ngồi thụp xuống ôm ngực vì lên cơn đau tim.
Tận hưởng cuộc sống riêng tư, thoải mái, Vân vui vẻ hẳn ra. Thế nhưng, việc dọn ra ở riêng cũng khiến bố mẹ cô lo lắng. Bố Vân thì không đồng tình quyết định này của con gái. Mẹ Vân cũng dặn dò con gái cần cẩn thận và chăm sóc cho chồng nhiều hơn.
Đôi vợ chồng trẻ từ khi có không gian riêng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Trái ngược lại, ông bà Phương lủi thủi ăn cơm với nhau mà không có các con. Ông Phương khó nuốt vì không được ăn cùng con trai con dâu. Nhìn chồng ăn cơm ngon lành, Vân mỉm cười hạnh phúc. Cô chỉ cần giản đơn như vậy mà đi qua biết bao sóng gió mới có được.
|
Đôi vợ chồng trẻ từ khi có không gian riêng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. |
Tuy nhiên, sau vài tháng sống chung, 2 vợ chồng vẫn không quyết được chuyện sinh đẻ. Khi về thăm nhà ba mẹ, ông Phương cũng có nhắn nhủ: “Sinh sớm để ông bà có cháu bồng” nhưng Vân vẫn quyết tâm để sang năm sau.
Thanh cũng tính ở riêng cho đến khi nào Vân có bầu, anh sẽ lựa bảo Vân về nhà. Vân cũng tỏ vẻ khó chịu khi chứng kiến bà Phương chiều chuộng con trai quá mức, cũng như chuyện bà Phương lo lắng khả năng nấu ăn không đảm bảo vệ sinh, không hợp khẩu vị con trai. Sau lại còn gói cho cả tủ đồ ăn to đùng mà cô cho rằng “không hợp khẩu vị”.
Thấy bà Phương tiễn hai con về rồi khóc, Vân thấy cũng có chút áy náy vì cảm giác cô như cướp mất điều gì đó yêu thương nhất từ mẹ chồng.
|
Thấy bà Phương tiễn hai con về rồi khóc, Vân thấy cũng có chút áy náy vì cảm giác cô như cướp mất điều gì đó yêu thương nhất từ mẹ chồng. |
Ở một diễn biến khác, mẹ chồng Trang đã lêThấy bà Phương tiễn hai con về rồi khóc, Vân thấy cũng có chút áy náy vì cảm giác cô như cướp mất điều gì đó yêu thương nhất từ mẹ chồng.n lại thành phố, và lần này, bà đã được bồng đứa cháu nội của mình.
|
Trang đã sinh hạ cô con gái đầu lòng với cái tên đáng yêu "Đậu phộng". |
Em bé rất ngoan, ngủ ngon trong vòng tay và niềm vui của mọi người. Em bé được đặt một cái tên dễ thương không kém “Đậu phộng”.
Những tình tiết mới sẽ có trong tập 22 bộ phim “Sống chung với mẹ chồng “ phát sóng ngày mai (26/5) lúc 20h45 trên VTV1.