Ngày thi đấu thứ 2 kết thúc, những ngôi sao hy vọng của TTVN bỗng vụt tắt trong sự thất vọng và nuối tiếc của người hâm mộ nước nhà.
Sau những giọt nước mắt hạnh phúc vì chiến thắng của xạ thủ Bắn súng Hoàng Xuân Vinh, TTVN tiếp tục đặt niềm tin ở những VĐV từng có thành tích tốt nhất ở môn Bơi lội như Nguyễn Thị Ánh Viên, đặc biệt là khả năng giành huy chương của lực sĩ Thạch Kim Tuấn(thậm chí là HCV). Cùng đó, là đô cử Trần Lê Quốc Toàn. Thế nhưng, tất cả họ đã không làm nên lịch sử như lòng mong đợi của nhiều người.
|
Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã không làm nên lịch sử tại Olympic 2016. |
Ở môn Cử tạ, Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn đều tham dự ở hạng 56 kg. Những gì họ thể hiện đều hết sức nỗ lực, nhưng đều không trọn vẹn, có thể là yếu tố tâm lý. Đây là “chướng ngại vật” mà không phải VĐV nào cũng có thể vượt qua và bứt phá thành công ở các nội dung thi đấu.
Với Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn, yếu tố tâm lý đã được rèn rũa qua nhiều giải thể thao tầm cỡ. Điều khán giả và người hâm mộ không hiểu nổi là họ đã không vượt qua được điều này, để mất đi những cơ hội đáng tiếc. Phong độ thi đấu của họ tại Olympic còn kém so với thành tích hiện có, họ đã không vượt qua chính mình.
Tất cả niềm hy vọng của TTVN trong ngày thi đấu này đều được kỳ vọng vào Thạch Kim Tuấn. Ở nội dung thi phần cử giật, anh chỉ dừng lại ở mức 130 kg, thua tới 50 kg so với thời điểm 2014. Còn Trần Lê Quốc Toàn cũng chỉ đạt thành tích 121 kg.
Bước sang phần thi Cử đẩy, Thạch Kim Tuấn lại thất bại ở mức tạ 157 kg. Sau đó, mức tạ được nâng lên 160 kg và anh đã không thực hiện thành công ở các mức tạ, ra về với con số 0 tròn trĩnh.
|
Lần thứ 2 tham dự Olympic, nhưng Trần Lê Quốc Toàn vẫn không "bứt phá" và không vượt qua chính mình. |
Với Trần Lê Quốc Toàn, từng để hụt tấm HCĐ của 4 năm về trước tại London(2012), nhưng đến thời điểm này, phong độ không còn sung sức (có thể ảnh hưởng của chấn thương), có lẽ vậy anh đã không khẳng định được sức bật của mình tại Thế vận hội này. Quốc Toàn chỉ thành công ở mức tạ 154 kg, tổng cử của Toàn là 275 kg và cũng trắng tay không có cơ hội tranh chấp huy chương, anh xếp thứ 5 chung cuộc.
Ở hạng cân này, nhà vô địch giành tấm HCV là VĐV Long Qingquan(Trung Quốc), phá kỷ lục Thế giới và kỷ lục Olympic với tổng cử 307 kg. Tiếp đến giành HCB là OmYun Chol với thành tích 303 kg và Singphet Kruaithong xếp thứ 3 với 289 kg.
Còn với các kình ngư môn Bơi lội như: Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước , rồi đến VĐV Phan Thị Hà Thanh môn Thể dục dụng cụ, tất cả đều không vượt qua được vòng loại để đến với chung kết. Tuy nhiên, có những thành tích tiến bộ, như trường hợp của Ánh Viên đã vượt lên chính mình.
Ở một sân chơi lớn tầm cỡ Olympic, việc thi đấu và cọ xát là yếu tố quan trọng, giúp mỗi VĐV trưởng thành hơn về tâm lý cũng như chất lượng chuyên môn.
Tuy nhiên, với những trường hợp của Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn vừa thể hiện sáng nay, đó sẽ là một bài toán “nan giải”, không dễ gì lấy lại được phong độ đỉnh cao và thêm một lần nữa được trở lại với đấu trường Olympic.
|
Ánh Viên chỉ còn cơ hội duy nhất ở nội dung 200m hỗn hợp nữ vào sáng mai(9/8). Ảnh: Internet |
Ngày thi đấu thứ 2, Ánh Viên đều phải gặp đối thủ mạnh người Trung Quốc và Đức, thi đấu ở nội dung 400m tự do, cán đích ở vị trí thứ 8 vói thành tích 4 phút 16 giây 32, xếp thứ 26/32 chung cuộc và cũng không thể tiến sâu vào chung kết.
Với Hoàng Quý Phước, tham dự ở nội dung 200m tự do vòng loại, Quý Phước về thứ 7/8 với thành tích 50 giây 39. Thành tích này đã không thể cho anh sở hữu tấm vé vào bán kết. So với thành tích cũ, Quý Phước còn kém xa kỷ lục Sea Games tại Singapore là 1 phút 48,96 giây.
Phan Thị Hà Thanh môn Thể dục dụng cụ dự thi nội dung nhảy chống, cầu thăng bằng, điểm trung bình của 2 lần nhảy là 14.233. Thành tích này, Hà Thanh chỉ đứng vị trí thứ 9 ở nội dung này.
Ngày mai (9/8), vào lúc 0:20 (theo giờ Việt Nam), đoàn TTVN có duy nhất VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham dự 200 hỗn hợp nữ. Đây là nội dung thi cuối cùng của Ánh Viên tại Olympic, Rio 2016.