Khoảng 14h ngày 12/10, linh cữu của PGS Văn Như Cương được đưa tới trường Lương Thế Vinh - nơi thầy đã gắn bó với bao lứa học trò.
"Hát về mái trường Lương Thế Vinh" tiễn biệt thầy Văn Như Cương, nhiều học sinh nghẹn ngào trong nước mắt.
Các thầy cô và hàng nghìn học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh, xếp thành hàng dài dọc tuyến đường bên cạnh và trước cổng trường, cùng hát vang ca khúc truyền thống "Hát về mái trường Lương Thế Vinh" để đưa tiễn người hiệu trưởng trong những giọt nước mắt nghẹn ngào.
|
Các giáo viên, cựu học sinh và các học sinh xếp hàng dài tiễn đưa người thầy của mình. |
Ca khúc truyền thống của ngôi trường vang lên, bày tỏ sự tiếc thương về người thầy đã “chèo lái con thuyền” Lương Thế Vinh đưa biết bao thế hệ học sinh trở thành những con người thành đạt: "Là bầu trời xanh chim rộng cánh bay, là biển mênh mông cho buồn gió căng, là bài thơ hay em kính dâng tặng thầy. Mai này khôn lớn, mai này khôn lớn, em mãi nhớ về trường Lương Thế Vinh thân yêu".
|
Những học sinh không giấu nổi nước mắt khi tiễn đưa người thầy đáng kính của mình. |
Trước đó như Pháp luật Plus đã đưa tin, PSG Văn Như Cương sau hơn 2 năm trời chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo đã qua đời, để lại niềm thương tiếc vô hạn không chỉ cho người thân mà còn cho những người học trò đã và đang theo học trường Lương Thế Vinh.
|
Học sinh trường Lương Thế Vinh đứng dưới nắng để tiễn biệt người thầy. |
|
Di ảnh của PGS Văn Như Cương được đưa lên "chuyến xe cuối cùng" về với nơi an nghỉ. |
|
Vợ PGS Văn Như Cương lả người trong những dòng nước mắt. |
|
Bà Văn Thuỳ Dương - Phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (con gái của PGS Văn Như Cương) cảm ơn những tình cảm của các thế hệ học sinh. |
|
Tiễn đưa người thầy đáng kính còn có cả các phụ huynh của học sinh. |
|
Tiếng trống trường vang lên khi linh cữu của PGS Văn Như Cương đi ngang qua cổng trường. |