Buổi trao giải Liên hoan phim SCTV lần thứ 6 của trường Cao đẳng Truyền hình (thuộc Đài truyền hình Việt Nam) đã vinh danh những sinh viên có tác phẩm xuất sắc nhất ở thể loại Phóng sự, Phim ngắn, MV ca nhạc, phim Hoạt hình.
Tin nên đọc
"Hậu trường" tác nghiệp và nỗi vất vả của nghề Báo
Nhà báo tác nghiệp hợp pháp sẽ được bảo vệ
Đi tác nghiệp, một nhà báo bị xịt hơi cay
Chuyện kể của phóng viên tác nghiệp trên chuyên cơ dành riêng cho Tổng thống Mỹ
Nhân Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), sáng ngày 20/6, tại trường Cao đẳng Truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) đã diễn ra buổi Lễ trao giải Liên hoan phim ngắn SCTV lần thứ 6. Đây là một sân chơi “hành nghề” của sinh viên trường CĐ Truyền hình, quy tụ những tác phẩm phóng sự, Clip ca nhạc, phim ngắn đặc sắc và nổi bật nhất.
Buổi Lễ có sự hiện diện của Tiến sĩ Trần Bảo Khánh – Hiệu trưởng trường CĐ Truyền hình, trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Nhà báo Trần Việt Hoàng – Trung tâm tin tức VTV24, trưởng ban giám khảo chấm thể loại phóng sự; Đạo diễn Phạm Đông Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long, Trưởng Ban Giám khảo chấm thể loại Phim ngắn; Đạo diễn Minh Phú – Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo thể loại MV ca nhạc; cùng toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên đang theo học tại đây.
|
Buổi Lễ có sự hiện diện của Tiến sĩ Trần Bảo Khánh – Hiệu trưởng trường CĐ Truyền hình, trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Đạo diễn Phạm Đông Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long, Trưởng Ban Giám khảo chấm thể loại Phim ngắn. Ảnh: Ma Loan. |
|
cô Phạm Thanh Huyền – Trưởng khoa Báo chí, trưởng CĐ Truyền Hình (Đài Truyền hình Việt Nam) chia sẻ trong buổi lễ. Ảnh: Ma Loan. |
Chia sẻ về những thành tựu đạt được, cô Phạm Thanh Huyền – Trưởng khoa Báo chí, trưởng CĐ Truyền Hình (Đài Truyền hình Việt Nam) cho biết: “Cho tới thời điểm này, khi mà sinh viên khóa 9 (năm cuối) của trường chuẩn bị tốt nghiệp, chúng tôi đã nhận thấy sự trưởng thành của các em qua sân chơi thực hành nghề nghiệp trong nhà trường, trong đó có cuộc thi Liên hoan phim ngắn SCTV như thế này. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tự tin và yên tâm với chất lượng học tập và hướng rèn nghề của nhà trường trong thời gian qua”.
Cuộc bình chọn lần thứ 6 năm 2016 đã nhận được gần 500 tác phẩm thuộc 3 thể loại: Phóng sự, Phim ngắn, MV ca nhạc và phim Hoạt hình.
Đối với thể loại Phóng sự, giải nhất là tác phẩm “Những cánh chim cô đơn” của tác giả Lê Mai Ngọc Anh (lớp CBC9C, trường CĐ Truyền hình). Tác phẩm cũng nhận được hơn 3.000 lượt like, chia sẻ và hơn 6.000 lượt xem trên các trang mạng xã hội.
Đoạt giải Nhì của tác giả Bạc Cầm Thanh là tác phẩm “Bản Tậu, Khứng 17 năm ngóng chờ điện”; giải Ba là tác phẩm “Câu chuyện của một chàng trai làm nghề đánh giầy” của tác giả Hồng Sâm.
|
Giải nhất trong thể loại Phóng sự là tác phẩm “Những cánh chim cô đơn” của tác giả Lê Mai Ngọc Anh (lớp CBC9C, trường CĐ Truyền hình). Ảnh: Ma Loan. |
Ngoài ra là các tác phẩm phóng sự đạt giải Khuyến khích, bao gồm các tác phẩm “Thư gửi mẹ” của tác giả Hà Thảo, Phúc Thịnh; tác phẩm “Làng thiếu nước” của tác giả Vũ Thị Thêm; “Mua bán biển số xe giả dễ như mua rau ngoài chợ” – tác giả Kim Dung, Lò Văn Tùng,…
Đối với thể loại Phim ngắn, giải Nhất là tác phẩm “Tiếng sáo” của tác giả Tô Hồng Hà; giải Nhì là tác phẩm “Cao Sao vàng” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Trường, Ngô Tuấn Dương, Nguyễn Bình Minh, Lê Nguyệt Ánh; giải Ba là tác phẩm “Món Quà” của tác giả Đinh Ngọc Tuấn.
Giải Nhất cho thể loại Clip ca nhạc là tác phẩm “Thằng Cuội” của nhóm tác giả Xuân Quỳnh, Phương Thảo, Xuân Trường, Văn Hiên, Hải Yến; giải Nhì là tác phẩm “Gửi” và giả Ba là tác phẩm “Anh đang nơi đâu” của nhóm tác giả Hà My, Huy Tân, Quốc Văn, Tùng Lâm,…
|
Ngoài ra là các tác phẩm phóng sự đạt giải Khuyến khích, bao gồm các tác phẩm “Thư gửi mẹ” của tác giả Hà Thảo, Phúc Thịnh; tác phẩm “Làng thiếu nước” của tác giả Vũ Thị Thêm; “Mua bán biển số xe giả dễ như mua rau ngoài chợ” – tác giả Kim Dung, Lò Văn Tùng,… Ảnh: Ma Loan. |
Nhận giải thưởng đặc biệt và cao quý trong thời gian đang ngồi trên ghế nhà trường, em Lê Mai Ngọc Anh (sinh viên lớp CBC9C) – tác giả của tác phẩm “Những cánh chim cô đơn”, đạt giải Nhất trong thể loại Phóng sự, xúc động chia sẻ: “Đây thực sự là thành quả của một chuyến đi gian truân, vất cả về miền núi, nơi 3 chị em nhỏ côi cút bị mẹ bỏ đi biệt xứ, chỉ biết dựa vào tình thương của bà Nội; chuyến đi đã cho em nhiều kinh nghiệm tác nghiệp, hay nói giống như là nghệ thuật làm nghề, vậy mới biết dấn thân vào nghề làm báo vất vả ra sao, vất cả cả sức lẫn lực người làm nghề”.
|
Song song buổi lễ là chương trình quyên góp, đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" của các cán bộ, giảng viên, sinh viên trường CĐ Truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam). Ảnh: Ma Loan. |
Song song chương trình là buổi quyên góp, đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương của các cán bộ, giảng viên, sinh viên trường CĐ Truyền hình. Đây là dự án thiện nguyên do Trung tâm tin tức VTV24 phối hợp cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, trường CĐ Truyền hình thực hiện, là chiếc cầu nối từ các nhà hảo tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là các em học sinh nghèo vùng cao.